Xót xa trước cuộc chiến giành sự sống của sản phụ mang thai 36 tuần.
Anh Dương Đức Định, 28 tuổi, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi vợ anh, sản phụ Đỗ Thị Mai Thương, phải cấp cứu vì viêm màng não và sắp sinh. Vào đêm thứ 5, chị Thương đau đớn nhưng vẫn yêu cầu bác sĩ mổ lấy con trước. Anh Định không thể ngăn nước mắt, lo lắng cho cả vợ và con. Sự việc bắt đầu từ sáng hôm đó, khi anh trở về và thấy vợ nôn mửa, nhận ra tình huống nguy hiểm, anh lập tức gọi bác sĩ.
Bác sĩ cho biết tình trạng nôn ói của vợ anh Định có thể do thay đổi cơ địa khi mang thai và khuyên uống nước gừng, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi uống nước gừng và nghỉ ngơi, vợ anh vẫn nôn, khiến anh lo lắng và đưa vợ vào Bệnh viện E. Tại đây, bác sĩ xác nhận tình trạng bình thường nhưng vợ anh vẫn tiếp tục nôn, nên anh quyết định cho vợ ở lại theo dõi ở khoa tiêu hóa. Đến 11 giờ đêm, huyết áp của vợ anh ổn nhưng có triệu chứng đau đầu, anh đã chuyển vợ sang Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ phát hiện có bất thường qua chọc dịch não tủy và kết luận có chảy máu trong não. Đến 6 giờ sáng hôm sau, vợ anh được chuyển cấp cứu sang khoa thần kinh, nhưng bác sĩ cho biết việc xác định nguồn chảy máu rất khó khăn.
Sản phụ đang mang thai, nên việc dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến em bé là điều rất nhạy cảm. Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết và ký cam kết, tôi chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trong ca phẫu thuật. Dù vợ tôi đau đớn, cô ấy vẫn yêu cầu bác sĩ mổ lấy bé trước rồi mới mổ cho mình. Tôi không thể cầm được nước mắt và lo lắng về tương lai nếu mất cô ấy.
Theo ThS. BS. Nguyễn Tuấn Đạt, ngày 23/1, bệnh nhân Đỗ Thị Mai Thương, 27 tuổi, từ Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện cấp cứu do rối loạn ý thức. Bệnh nhân có tiền sử sức khỏe tốt, mang thai tuần thứ 34, nhưng hai ngày trước đó đã xuất hiện đau đầu dữ dội và nôn nhiều. Khi nhập viện, bệnh nhân ở trạng thái ngủ gà, huyết áp 110/65 mmHg, nhiệt độ 36,7°C, không có dấu hiệu liệt, đồng tử đều và có phản xạ ánh sáng.
Dựa trên thông tin ban đầu, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ não, có thể là xuất huyết dưới nhện hoặc xuất huyết não, viêm màng não hoặc viêm não. Do bệnh nhân đang mang thai, chúng tôi đã thực hiện chọc dịch não tủy, cho kết quả dịch não tủy hồng đều và không đông sau 6 giờ. Để chẩn đoán chính xác, các bác sĩ quyết định chụp MRI sọ não và mạch não, phát hiện khối máu tụ thùy thái dương phải. Sau khi trao đổi với gia đình, chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Chinh từ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là ca phẫu thuật khó khăn, nếu không phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là khi đang mang thai. Bé của chị Thương đã chào đời ngày 14/2, nặng 2,6kg. Bác sĩ thông báo ca mổ thành công, đã lấy được máu tụ, nhưng nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì gia đình phải chuẩn bị cho tình huống xấu.
Bệnh viện đã sử dụng tất cả thiết bị để duy trì nhịp tim của mẹ cho đến khi mổ sinh. Anh Định cho biết, khi nhận được tin vợ và con đã qua cơn nguy kịch, anh cảm thấy vô cùng biết ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi mổ, anh đưa vợ về quê nghỉ ngơi, và đến ngày 14/2, con trai chào đời nặng 2,6kg, mang lại niềm vui cho gia đình. Ngày 29 Tết, anh được thông báo vợ con sẽ xuất viện vào ngày 30 Tết. Đêm đó, anh không ngủ được, lang thang trong sân bệnh viện và khóc vì hạnh phúc.


Source: https://afamily.vn/roi-nuoc-mat-voi-cuoc-chien-chong-tu-than-cua-san-phu-mang-thai-36-tuan-20150302095928135.chn